Em Đã Thấy

Chia tay rồi, em nhìn bong bóng nước
Nghe vỡ tan câu hẹn ước đá vàng
Từng hạt mưa làm cho tim sũng nước
Em nghẹn ngào, đếm những bước chân hoang

Em đã thấy rừng Thu thay sắc lá
Buồn theo mây, buồn xám cả đất trời
Tình phai phôi, cuộc đời thêm vất vả
Lạc giữa dòng, những chiếc lá tả tơi

Mùa Thu chết hay mùa Thu khắc khoải
Khác gì đâu, linh hồn mấy rã rời
Chôn theo lá thề xưa, sao nhớ mãi
Cho tiếng lòng rung từng phím chơi vơi

Em đã thấy gầy tay, trơ gương lược
Lọn tóc mai buồn hơn trước, tội tình
Sợi dài, ngắn nào ai đâu biết được
Là lỡ làng mộng ước của ba sinh

Ai vẽ Thu bằng màu vàng chia cách
Ai vẽ đường ranh giới, vạch đôi tim
Thôi em về, hôn ngày xưa lây lất
Sống âm thầm, làm bạn với đêm đen




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả