Đền Em Đi

Đền em đi, khung trời riêng dấu ái
Có nắng hồng thơ mộng trải theo chân
Đền em đi, bài thơ tình vụng dại
Em đem vào giấc mộng để bâng khuâng

Đền em đi, bờ môi anh thật nóng
Nụ cười buồn, chút hờn giận... vu vơ
Để em uống cuộc tình anh say đắm
Để em... thương và... cũng biết đợi chờ

Đền em đi, tại anh mà em khóc
Lời tạ từ làm cho mắt rưng rưng
Ừ, thơ thôi, có chi mà đáng nhắc
Hai đứa mình cùng lắm chỉ... người dưng

Đền em đi, hôm này rồi hôm khác
Đau xé lòng, những lời trách của anh
Anh cứ giận, cứ quay lưng, ngoảnh mặt
Mặc mưa buồn rơi vào mắt, long lanh

Đền em đi, những ngày dài nhung nhớ
Đường chim bay đây với đó mịt mờ
Đền em đi, điều gọi là duyên nợ
Để em còn dệt tiếp những vần thơ

072903




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả