Thương Nhớ ...

Nhớ nhau, mình có nhớ
Thương nhau, mình có thương
Xa nhau, lòng không nỡ
Nhưng đời chia đôi đường

Chim sáo hót trên sông
Nghe qua, thoáng chạnh lòng
Nước ròng rồi nước lớn
Thu, đông mòn mỏi trông

Xuân quên chẳng trở về
Hạ mưa dài lê thê
Bốn mùa, tim khắc khoải
Mênh mang tiếng hẹn thề

Nhặt chiếc lá vàng rơi
Tay run, nhớ tay người
Ngày xưa cầm tay, viết
Tên chúng mình, chung đôi...

Ngày ấy nhận thiệp hồng
Được tin em lấy chồng
Sáo xổ lồng, tung cánh
Nghẹn ngào một dòng sông

Áo dài cưới thêu hoa
Khuôn trăng đẹp ngọc ngà
Hài cườm, chân khẽ bước
Em tôi nhìn kiêu sa

Em tôi, vợ người ta
Trên khoé mắt lệ nhòa
Lệ mừng hay lệ tủi
Với tôi, đều xót xa...

Thương nhau, còn thương lắm
Nhưng cách một dòng sông
Từng chiều trên bến vắng
Nhớ ai, hắt hiu lòng...

070103




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả