Trăng Mười Sáu

Cũng là trăng mười sáu
Sao không đầy hở anh
Qua làn mây, khuất dấu
Trăng chỉ còn... mong manh

Trăng mười sáu năm xưa
Rơi dịu dàng trên tóc
Hỏi lòng yêu nhau chưa
Dưới màu trăng ngà ngọc

Lần hẹn đầu thẹn lắm
Mắt lặng nhìn... mắt thôi
Trong mắt anh, sâu thẳm
Em thấy một bầu trời

Có chiếc lá, giật mình
Buông trôi theo cánh gió
Chạm tay nhau, giật mình
Buông trôi đôi nhịp thở

Nụ hôn đêm mười sáu
Ướp trong trăng, rất tình
Trăng lã lơi trên áo
Trăng len vào trái tim

Bây giờ trăng mười sáu
Em soi bóng, lặng thầm
Cắn bờ môi, rớm máu
Nhớ quá đôi môi anh!

Cũng là trăng mười sáu
Đời lạc nhau mất rồi
Trăng lẻ loi từ dạo
Hai đứa mình chia phôi...

062303




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả