Buổi Sáng
Em vẽ vào buổi sáng
Đôi môi cười, thật tươi
Rồi tô thêm màu nắng
Cho rạng rỡ cuộc đời
Em đưa tay kéo mây
Pha vào trong mái tóc
Tóc bềnh bồng, nhẹ bay
Thơm ngát hương bồ kết
Em ra khu vườn nhỏ
Thầm hỏi đóa hoa hồng
Giấu gì trong sắc đỏ
Có phải... tình yêu không?
Em hứng giọt sương trong
Mát lành hương hoa cỏ
Uống vị ngọt vào lòng
Lâng lâng từng nhịp thở
Em đến bên cành lá
Nghe lời gió ngọt bùi
Hình như là gió đã
Thương lá rồi, lá ơi!
Em đi theo lối mòn
Khẽ khàng đôi chân đất
Bờ cỏ bỗng xanh hơn
Theo bàn chân em bước
Em ném viên sỏi đỏ
Làm chao nghiêng mặt hồ
Lăn tăn đợt sóng vỗ
Nhẹ nhàng một bài thơ
Em yêu vòm trời xanh
Bao trùm quanh trái đất
Và em cũng... yêu anh
Mối tình thơ, bát ngát...
062103