Cầu Vồng Ngũ Sắc

Tôi đọc vừa hết những dòng thơ
Giữa bầu trời đang giăng mây xám
Ngọn Cầu Vồng ngũ sắc
Đang rỏ dần như những vòng quay
Chiếc chong chóng cuối,
Vừa theo gió đên đây ...

*** ***

Đã nhiều lần tôi tự hỏi
Tại sao lại có ngũ sắc Cầu Vồng
Mà tình cảm chỉ là ...
Yêu thương ... hờn giận ... hối hận ... nhớ mong

Vậy tình cảm phải chăng còn thiếu một
Nên người đời còn dang dở cô đơn
Và có mấy ai đi tìm sự thật
Tại sao yêu cứ phiền muộn tủi hờn

*** ***

Câu trả lời hôm nay tôi đã có
Từ vòng quay chiếc chong chóng sau cùng
Đưa những lời ai kia đang bày tỏ
Thành Cầu Vồng đang lộng nắng rưng rưng

Cầu Vồng nối hai bến bờ ngăn cách
Xua đợi chờ ... xoá hối hận nhớ mong
Trả yêu thương về long lanh đôi mắt
In dấu thời gian lệ đã cạn dòng

Nếu phải chọn YÊU THƯƠNG là màu ĐỎ
HỜN GIẬN sẽ là muôn thuở màu CAM
Màu XANH cứ mãi ôm thầm MONG NHỚ
Màu LỤC tô niềm HỐI HẬN dâng tràn

Thì chính giữa là màu VÀNG THA THỨ
Mà người đời vẫn cố ý lãng quên
Để lệ mãi rơi trên bờ môi đắng (ý thơ SG)
Làm con tim lạc lối biết đâu tìm

Cám ơn em những vòng chong chóng cuối
Cám ơn Cầu Vồng ửng sắc vàng tươi
Đưa THA THỨ trở về trên muôn lối
Cho TÌNH YÊU tròn vẹn thắm nụ cười

Thiên Hùng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả