Chong Chóng Tình Yêu


Gió ơi cho tôi gởi
Chiếc chong chóng tình yêu
Bay lên theo những cánh diều
Đưa đến em bao điều tôi muốn nói

Nơi nầy tôi vẫn đợi
Dù một thoáng hương xưa
Thương em biết mấy cho vừa
Từng trang nhật ký dấu xưa kỷ niệm

Đến rừng hoa sim tím
Úa lá lúc vào thu
Đông sang trĩu nặng sương mù
Hiu hắt giọt sầu mùa xuân chẳng đến

Nên tôi thường hay đếm
Tia nắng nhạt gọi hè
Để mơ nghe lại tiếng ve
Trên táng những hàng me vừa thay lá

Nhớ em hồng đôi má
Khi nghe tiếng yêu đầu
Ai cười khóm trúc lao xao
Em mắc cở con chào mào cũng thấy

Mình thương nhau từ đấy
Nhưng cũng một chữ Duyên
Thế thời vận nước ngữa nghiêng
Mình cam gánh chịu muộn phiền nhung nhớ

Em ...
Một chiếc chong chóng ... Tình yêu em muôn thuở
Hai chiếc chong chóng ... Hy vọng với niềm tin
Ba chiếc chong chóng ... Theo em khắp nẻo đăng trình
Bốn chiếc chong chóng ... Tim tôi chỉ bóng hình em ngự trị


Thiên Hùng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả