Hãy viết đi em
Hãy viết đi em những giòng thơ đen
như ước mơ không xanh màu tình ái
bởi mai kia khi chúng ta về quê hương
sẽ không còn thơm mùi hoa bưởi hoa ngâu
Chỉ còn đây
ruộng lúa khô cằn
trời đất xanh xao
Hãy viết đi em bằng những giòng nước mắt
bằng tâm hồn quặn thắt đớn đau
không còn chi để mất mát
khuôn mặt trẻ thơ nét gìa nua đói khát
rách rưới tình người
đổ vỡ đam mê
Hãy viết đi em, lời thơ ảo nảo ê chề
bởi quê hương chúng ta còn có người
ngồi mơ hạt cơm rời
mơ tiếng hát lời thơ
nụ cười chân thật
và có người mong được chết...
hơi thở cũng chứa đầy hận thù, oán ghét
bởi chẳng còn ai nói lời yêu thương
Hãy viết đi em
dù lời thơ không mang ao ước bình thường
kể chuyện thiên đường đất mẹ