Một Lần Trở Lại
Ở nơi đây vẫn mưa, vẫn nắng
Vẫn có những mảng đời nổi trôi
Ly cà phê, sáng - đắng đầu môi
Bên em, nắng hiền hoà con phố
Cổng trường mười tám đầy bỡ ngỡ
Đôi guốc xưa - chập chững vào đời
Con đường về rẽ đây, rẽ đó
Một phút - lòng bỗng thấy đơn côi
Tôi rảo bước vào giữa cơn mưa
Thăm con phố của mùa nước lũ
Trở lại cùng em quán cóc, trưa
Sài Gòn, biết viết sao cho đủ?
Góc đường ngày nao nơi em ở
Hoa ngọc lan vẫn trắng muộn màng
Tôi đã không về mùa phượng vĩ
Ðể được ngồi nuối tiếc thời gian (*)
Văng vẳng bài "Dạ Cổ Hoài Lang"
Thương cho một dòng sông hoài niệm
Một cuộc tình, còn ai nuối tiếc
Nhớ một lần tôi hát cho em ?
Trời Sài Gòn lất phất mưa đêm
Mười năm, mới về con hẻm nhỏ
Tiếng hát buồn vọng trong cơn gió
Bến bờ nào sáo bỏ đi ngang ...
Kỷ niệm với Sài Gòn 99 - Cho T.
(*) Thơ Trương Nam Hương