Giòng sông chở cả lụy phiền tôi ...
Như những giòng sông trôi về biển lớn
Chở nỗi buồn hoà nhập lại vỡ tan
Có những ngày dài ôm mãi riêng mang
Rồi tan biến theo cơn mưa qua vội ...
Tình gọi tình theo giòng đời biến đổi
Người xa người có biết nỗi đớn đau
Ngọn sóng tràn bờ xóa vết chân nhau
Chỉ còn lại ngàn dã tràng xe cát ...
Mang đi nhé cả trái tim vỡ nát
Giòng sông nào chở cả lụy phiền tôi
Sao vẫn còn đây nhịp đập bồi hồi
Khi nhớ lại tháng ngày trôi đã mất ...
Rồi mai kia chạy theo đời tất bật
Kỷ niệm buồn có nhớ vẫn mong quên !!!
3/2/2004