DUYÊN PHẬN

Thôi thế từ nay đứa mỗi đường
Em đi phong kín mối tơ vương
Anh về góp nhặt niềm đau đớn
Chôn dấu huyệt sâu một cõi buồn

Tha thiết chi nhau chút ngọt bùi
Cuộc tình đơn lẻ còn gì vui
Trăm năm mộng ước đành tan vỡ
Anh hỡi lòng em tím ngậm ngùi

Một chuyến xe hoa...lỡ nhịp cầu
Đôi mình cách trở mối tình ngâu
Xa nhau ..thôi hết giòng mơ ước
Nghẹn đắng buồng tim một chuỗi sầu

Thôi chớ tiễn đưa ...phút cuối cùng
Tình mình đứt đoạn còn gì mong
Xa anh em biết lòng tan nát
Nhưng biết làm sao ...phận má hồng .....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả