Lạc Lối
Chợt thảng thốt như là đang lạc lối
Đường còn xa sao gối mỏi chân chùn
Tim hiền ngoan hay là tim lầm lỗi
Nét môi cười tìm lại có được không?
Trang giấy mới đã làm chi nên tội
Vệt mực ơi sao quá đổi vô tình?
Màu hoen úa làm giấy kia tức tửi
Chẳng thể nào về lại với nguyên trinh
Nắng buổi sáng cớ gì đâu cay mắt
Lệ đừng rơi, thôi, chớ khóc cho đời
Đời gian dối, ghét ghen, đầy hằn hộc
Đành giấu mình vào vỏ ốc, đơn côi
Anh đi đi, đoạn đường em không tiễn
Tiễn đưa dài rồi cũng đến chia phôi
Trả nhau hết những gì từng hò hẹn
Hành trang buồn đừng gánh nữa, tình ơi
Em là thế, nhỏ nhoi như cát bụi
Để em về nằm trên lối quen xưa
Bờ biển vắng, con dã tràng thui thủi
Se cát hoài, vụn vỡ hết hay chưa?
Biển ôm muối trong lòng nên biển mặn
Mưa ngàn năm vẫn chẳng đổi thay gì
Giọt nước mắt trên bờ môi em mặn
Thay đổi gì được rời rã, phân ly...
020404