Con chim đổi sắc
trời tây bắc những ngày có mưa giông
loài chim trú cũng thay lông đổi sắc
di từ nam ra tận vùng ven bắc
bỏ rừng xưa, tìm nắng ấm ẩn mình
bỏ đằng sau những mảnh trăng xinh
cùng mộng ước theo lông rơi vãi
Mị Nương ơi tay anh ngắn sải
vói vô phương hun hút ngày dài
còn lại đây cụm “hoa tình cũ”
lè loi như gịot nắng đông nào
tàn y xưa dây đai và mũ
hơi hướng nào vừa động xôn xao
còn lại đây “giòng sông đan mộng”
nước ròng rồi hờ hững đôi bờ
đã từng cùng nhau thả tình trên sóng
sóng đâu rồi tan cả những vần thơ
dáng chim xưa, “cánh vàng mỏ bạc”
gìong sông đâu, “đan kín hồng khô”
ngỡ tưởng trăm năm là cõi tạm
chút đời sau , hẹn nhé ở cửa mồ