Nỗi Buồn Đời Nhau
hai mươi năm sống giữa trần gian
đời vẫn ưu tư với khẻ khàng!
đếm tuyết trắng ngần trên nóc ngói
mà như tóc trắng lại hàng hàng
hai mươi năm bước chân phiêu bạt
đã thấu rồi bao nỗi muộn phiền
tình nghĩa - cháo cơm nào múc được
mà sầu rưng rức cả lòng riêng
hai mươi năm, ngược xuôi giòng đời
em cũng như tôi - già lắm rồi
đuôi mắt in hằn niềm chát đắng
môi cười đà mất nét xuân tươi
mình buồn đã mấy mùa Noel
mà vẫn chưa nguôi được nỗi niềm
chắc nợ hãy còn nên phải gắn(g)
hai mươi năm (vẫn chuyện tình tiền)
.....
.......
..........
....
mỗi năm Chúa khóc cho nhân thế
nước mắt Ngài đem rửa tội đời
mình chẳng là chiên dưới Thánh Chúa
nên còn mang mãi tội loài người!
Christmas Eve 2003