Phố Biển Ngày Trở Lại
phố biển ngày trở lại
nắng rát bỏng chân người
sóng bạc đầu quên hẹn
để bờ cát biếng tươi
biển ngời lên con sóng
xóa mờ dấu chân xưa
cát loang ngàn nóng bỏng
không lấp được đợi/chờ
phố biển ngày trở lại
hải âu lạc bến bờ
cánh chim đã ngần ngại
nào dám tìm bến mơ
phố biển ngày trở lại
thấy sóng bạc đầu thêm
lòng ta cũng bạc phếch
giữa cuộc sống rũ mềm
phố biển ngày trở lại
hư ảo những quen/thân
ta đi trong nghiêng ngả
thấy sóng cứ xa dần
phố biển ngày trở lại
đâu rồi bóng hải âu
ta lang thang, biển vắng
muốn đong hết nỗi sầu
phố biển ngày trở lại
sóng lặng lẽ trôi xa
bình tâm bờ cát lạ
dấu chân xưa nhạt nhòa