Rồi Một Ngày
rồi một ngày, em ơi, cũng thế
em-tôi, hai kẻ vẫn người dưng
gặp nhau, lẳng lặng, buồn lên sóng
mà nỡ đành sao, tiếng ngập ngừng!
tôi sẽ bật cười trong tiếng khóc
em đừng mai mĩa nát lòng tôi
con trai, cũng thể, buồn vui đấy
đừng nhé, mà lầm, tình cút côi
tôi chẳng mất gì khi ngoảnh đi
dẫu hồn giao động buổi chia ly
nhưng bù, tôi nhặt trọn lầm lỡ
một chút say mê của tuổi thì
lỗi tại ai, không cần nhắc đâu
"một ngày" xếp sẳn, đã từ lâu
bởi tôi yêu một người con gái
định luật là rồi tôi phải đau!
5/23/03