Em Hãy Về

tôi nhìn em, chẳng là yêu lắm
có dám đâu, em hiểu thế đi
đừng vướng sầu, đừng ôm nỗi nhớ
mình là thế, chớ lụy tình chi

em hãy về, trời đêm hóa lạnh
không còn tôi chắn gió đâu em
không còn vai tựa vai lần nữa
em hãy về, đừng buồn thế em

tôi van em, chớ nhìn tôi nữa
đôi mắt thu, u uất thế kia
tôi xin em, một lần thôi nhé
em hãy về, ươm tình ái đi!

tôi tiễn em, như là, đủ lắm!
đừng nài nỉ, mệt tôi mà em
cửa không then, gót son không lấm
nhé! tiện tay, gài cánh cửa quen!


5/2/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả