Coi Như Định Mệnh
tôi với em, mấy xuân lần lữa
tìm cuộc chơi - hoang dại - lững lờ!
đếm đến nay, bao mầm đã nẩy
và lòng em, đổi mấy cho vừa!
em hôm xưa, muốn hoa đòi gấm
em bữa nay, không gấm chẳng hoa
đời bạc bẻo, lòng em cũng bẻo
mặc tình đời, cứ đẩy và đưa
tôi cũng đã đôi lần vỡ mộng
lặng nhìn đời, khẩy mép ria coi
bước chân dồn đã không thôi thúc
tim đá lạnh, hồn đà quét vôi
mình gặp đây (coi như định mệnh)
hồn cô độc với dạ thương sầu
mình chung nhau, đắp tình hơi muộn
dẫu tiếng lòng mình bạc (như nhau)
12/9/03