Đôi Tay Đưa Người

tôi vươn tay để vói
cái nỗi buồn vô tư
tôi thèm thuồng cái nỗi
ngớ ngẫn giữa muôn người
....
.......

tôi chìa tay năm ngón
có ngón ngắn ngón dài
tôi nhìn đời dò hỏi
đời vẫn thế. miệt mài!

tóc chẻ từng sợi một
nằm trên đôi bàn tay
tôi vuốt sao cho được
ngón thừa thãi (đọa đày!)

tóc chia làm trăm sợi
để đo trọn một đời
tay có đủ mười ngón
nào đủ ôm một người

em quay rồi tôi quay
mình - như hai thế giới
vói tay (nào vói tới)
nên vẫn thế. lững lờ!
....
.......

tôi chìa tay dìu em
như tôi chìa nỗi nhớ
cho cơn mộng dịu hiền
còn trằn trọc, bỡ ngỡ!

tôi dìu em, (dìu em)
đi vào cuộc tình lỡ!



12/5/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả