Lời Cám Ơn



em xin làm mật ngọt
rót vào ly cà phê
tạ ơn anh mỗi sáng
vẫn uống - và vẫn mê!

em xin làm cơn gió
hôn đời anh mỗi chiều
sau mỗi lần mệt nhọc
anh cười (rất đáng yêu)

em xin làm câu hát
ru hồn anh dật dờ
để mỗi đêm anh ngu?
yên giấc nồng (trẻ thơ)

em xin làm cuống bút
để anh cắn ưu tư
mỗi lần anh bận việc
suy nghĩ đến mệt nhừ

em xin làm vành lược
để được vuốt tóc anh
em xin làm nỗi nhớ
để được kề cận anh

nhưng em thích nhất là
được làm một cô bé
yêu anh và mến anh
như một người tình thế!


8/12/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả