Mộng Ước Nhỏ Nhoi

Ước gì anh đến đây bây giờ
Dệt nốt dùm em những áng thơ
Tràn ngập bóng anh trong nỗi nhớ
Như trăng toả sáng khắp thềm mơ

Ước gì em hóa thành cơn mưa
Hạt đọng trên môi ướt đủ vừa
Thấm nhẹ làm môi anh mím lại
Giọt tình anh ngậm ngát hương đưa

Ước gì là giọt sương ban mai
Nương gió nằm trên mi mắt ai
Khép mắt giọt sương ngoan ở lại
Tan vào trong mộng ru anh say

Nghiêng vùng tóc rối thả buông lơi
Dưới ánh trăng khuya nhớ một người
Ước mộng đêm nay anh sẽ đến
Ôm em gối mộng thả chơi vơi

Như Ly





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả