Tim Tím
thửa còn son, thích màu tim tím
như áng mây thoáng vội qua lòng
có bóng vui buồn chen lẫn lộn
và ngây thơ, lén lút ra bông
thửa u buồn thích màu tim tím
như mực pha lem cả giấy hồng
có dỗi hờn hoen mờ ảo điệp
và ưu tư cạn vừa nhớ mong
thửa hoen mi thích màu tim tím
như lá sim khoe sắc giữa rừng
có lối đi về thăm kỷ niệm
và đêm chạnh tiếc cả trời thương
thửa thu về thích màu tim tím
như sắc hoa mười giờ sớm tàn
có mắt sâu nhìn xa vướng bận
và lần đầu phủi bụi thời gian
tôi không còn thích màu tim tím
như tuổi thơ đi xa quá rồi
tôi chẳng thể ưa màu tím nữa
vì suy tư sạm cả tâm tôi
2/21/02