Thiếu Em-Anh
có hoa có lá có tôi
đường về dài lắm thiếu đôi nhân tình
có mây có gió có mình
thu về vàng ngát thiếu anh nên buồn
phố em dịu nỗi sầu tuôn
có chim oanh vọng cả nguồn đêm xuân
phố anh như có bao lần
yến hờn trổ giọng trước sân lạnh lùng?
như trăng đáy nước tình chung
như giàn hoa mướp trổ cùng một bông
trái xanh vị đắng mượt lòng
nấu canh mát dạ sợ cong môi hời
có thời gian, có ngõ đời
cửa em then khóa để lời khó ra
có hư không, có thật thà
cửa anh rỉ rét và nhà trống trơn
phố em mộng trổ cung son
có người đưa tiển pháo giòn giã vang
phố anh như vắng ngỡ ngàng
có tôi ngần ngại ngăn giòng lưu ly