Có Những Lúc
có những lúc, anh mơ làm thi sĩ
dệt thơ tình chỉ mong chỉ tặng ....riêng em
có những lúc, anh mơ làm cánh chim
để cùng em tung bay khắp chân trời
nhưng em ơi, tình yêu đâu phải thế
bay xa rồi, bỏ mọi thứ cho ai ?
có những lúc, anh chẳng thèm suy nghĩ
yêu nhau rồi, hẳn tính chuyện mai sau
nhưng tình yêu đâu phải chỉ một mầu
dệt thơ tình và nhìn nhau sẽ đủ ?
có những lúc, anh giật mình tỉnh ngủ
thấy mây bay trời giăng kín sương mù
em khoác lên vai chiếc áo mùa thu
rời bỏ anh trong đêm đông giá lạnh
có những lúc, anh thấy lòng cô quạnh
mong em về, mình nói chuyện...thiên thu