Cọng Cỏ
Trong giấc mộng em hoá thành cọng cỏ
Nhỏ nhoi thôi, nằm nghe Gió tự tình
Bên bờ sông nhìn thuyền về bến đổ
Gửi tiếng lòng vào giữa cõi mông mênh
Thương không anh, cọng cỏ em mềm mại
Khép mi hờ nằm trên ấy, bàn tay
Bàn tay anh, tiền kiếp nào khơi lại
Có lần yêu nên cỏ vấn vương hoài
Con đường đó, ngày anh qua mấy lượt
Tình em hiền gởi theo bước chân anh
Không lời nói nhưng như là đã biết
Những dấu yêu trong tim cất để dành
Bốn mùa qua, đất trời thay áo mới
Lá lìa cành rồi lá lại xanh tươi
Tình cọng cỏ suốt năm không thay đổi
Vẫn yêu thương tha thiết đến một người
Trong giấc mộng em hoá thành cọng cỏ
Mảnh linh hồn thật bé nhỏ, đơn sơ
Chỉ yêu anh tình gọi là duyên nợ
Cỏ mong manh mà tình lại vô bờ ...
020504