Tình Ngàn Phương ...
Ta ngồi đây viết cho người
Nỗi sầu giăng kín , ngấn lơi não nùng
Thương em phận liễu chập chùng
Bão đời xuyên tạt , tình chung mịt mờ
Thương em viết nốt vần thơ
Thương em dạ thắt , tình thơ u buồn
Thương em ngấn mãi rơi tuôn
Trĩu quằn năm tháng , hạt buông đêm trường
Bắc Nam chia cách ngàn phương
Nỗi sầu vây phủ , đoạn trường sầu mang
Em ơi chút mộng đêm tàn
Anh xin gom lại , đôi hàng gởi em
Gởi em hoa thắm bên thềm
Vầng trăng e thẹn , đêm đêm trĩu quằn
Gởi em vị ngọt hương xuân
Xóa tan chua chát , sầu dâng nghẹn lòng
Vần thơ anh mượn gió đông
Gởi về phương ấy , tình nồng ngát hương
Em ơi tình pha gió sương
Nhưng luôn tha thiết , chẳng vương bụi đời
02/05/04