L.T. Quỳnh Hương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Xin Tình Thật Gần


Tưởng rằng tình đã yên
vòng tay vui rộng mở
nhìn đời bằng đôi mắt
tràn đầy những niềm tin

Lời nào người dối gian
câu nào nói là thực
làm sao tôi biết được
cõi lòng người đa đoan

Tìm đâu bóng mặt trời
tim một lần lầm lỡ
thương người nên mang tội
vào ngục tối bơ vơ

Lang thang như kẻ khờ
ôm niềm đau chán ngán
người đi theo mây gió
để lại tôi muộn phiền

Cơn mộng nào bình yên
con tim thôi bối rối
đưa tôi vào bóng tối
lần chuỗi hạt ăn năn

Tôi gọi tôi bao lần
hãy yêu và hãy nhớ
dù trời mưa giông tới
xin cho tình thật gần

02.06.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả