KHÚC TÌNH THU

em mơ chi mùa thu
có nai vàng ngơ ngác
có lá rơi xào xạt
làm tan vỡ ngọt ngào

em mơ chi mùa thu
có một màu vàng úa
hai trái tim đóng cửa
và hai người xa nhau ...

sao không mơ mùa xuân
với nắng hồng hoa thắm
với rừng hoa thâm thẩm
đầy sinh khí tưng bừng

mùa xuân ta càng xuân
sao không mơ về đó
em nói thầm rất nhỏ
vì em yêu mùa thu

em si thơ và thu
con nai vàng ngơ ngác
lá thu rơi xào xạt
khi chân bước nhẹ nhàng

em luôn yêu mùa thu
với nắng vàng bàng bạc
và chúng mình thì khác
bên nhau mừng thu sang

anh nghe chăng mùa thu
đến mang đầy sức sống
tâm hồn đang rung động
mắt trao lời nhớ mong

mùa thu vừa theo sang
mang cả trời mơ ước
mùa thu từ dạo trước
tô hồng mùa thu nay

(TÌNH KHÚC KTP)


06/02/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả