Mơ về em ...

Muà tựu trường năm ấy
Vô tình quen được em
Ôi, khuôn mặt dễ thương
Và nụ cười xinh quá ...

Rồi hè sang phượng nở
Hai đứa ôn bài thi
Em cầm chùm phượng nhỏ
Hỏi anh ước muốn gì ?

Anh ước đơn giản thôi:
"Ước sao em mãi vui
Và thương em lắm lắm
Chỉ một mình em thôi" ...

E thẹn em bĩu môi
Miệng nở nụ cười tươi:
"Ai mà thèm anh á
Nếu vậy em nghỉ chơi !" ...

Bao nhiêu năm qua rồi
Mình xa nhau chẳng gặp
Nhớ mùa hè chia phôi
Giật mình anh thức giấc ...!!!


02'06'2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả