Xa cách
Dẫu rằng không nỡ bỏ đi
Xa nhau cũng chẳng còn gì tiếc thương
Nợ tình xưa cũ còn vương
Cũng đành nuốt lệ sầu thương ngậm ngùi
Yêu nhau chia ngọt xẻ bùi
Mối tình xưa ấy chôn vùi từ đây
Cho niềm hy vọng đắp xây
Chìm vào dĩ vãng duyên đây bẽ bàng
Trở về lại kiếp đi hoang
Thảnh thơi cuộc sống không màng chuyện chi
Để cho tình cũ phân ly
Trở thành kỷ niệm khắc ghi trong lòng
Thế rồi thôi thế cũng xong
Vấn vương chi mãi cho lòng xót xa
Xoá mờ những chuyện ngày qua
Cố tìm vui chốn phồn hoa thị thành
8/12/02