Ðổi Thay
Mưa rơi lạnh đâu bằng tim anh lạnh ,
em theo chồng nơi ấy có vui không ?
trời tháng chín như hờn như trách móc
mưa,mưa hoài như thấu hiểu lòng anh
anh không trách không hờn nơi ai cả
chỉ buồn cho kẻ chiến bại tình trường
sau tháng tư , anh không còn gì nữa cả
mất người thương ,gia đìnhvà quê hương
quyền làm người cũng không có em ơi !
anh thương xót cho đời mình khốn khổ
ở lại quê anh như câm như điếc
suốt đêm ngày thui thủi một mình thôi
ôm kỷ niệm anh tâm tình với đất
để tháng ngày trôi,trôi mãiqua mau
thời học sinh ,những tháng ngày mơ mộng
và tương lai chỉ có một màu xanh
vô tư quá ,ôi niềm vui tuổi trẻ !
chiều cuối tuần hai đứa hẹn gặp nhau ,
lúc đi dạo quanh cột cờ Thủ Ngữ
hôm ăn kem , chè thạch ở Da kao
hay xem phim ,rồi mình uống nước dừa
chợ Củ, Sài Gòn biết bao kỷ niệm
từng góc phố ,con đường in dấu chân
nhưng giờ đây hai người hai lối rẻ
em thức thời ,chồng là cán bộ thành
còn riêng anh kiếp tù nhân cải tạo
và biết bao oan nghiệt đến đời anh
anh mơ ước được là người mất trí
để không còn biết thế sự đổi thay .
một thời để nhớ tháng 9.1978
cổ kim trường
060204