Ngừng Sa
Ừ thì nhé tháng Hai nằm ngoan ngủ
Ngóng mùa sang chờ ngọt giấc Xuân hồng
Mây về sớm che nắng vàng ấp ủ
Ðừng gội sầu ngày kém tuổi xanh không
*
Kéo sợi nhớ cuộn vòng tay năm tháng
Khép gió lòng luà tim buốt cơn Ðông
Đoá hoa tuyết vị ngào hương xa vắng
Thoảng vương niềm về riêng tiết buồn trong
ai bỉu ...
ngày dìm bóng nắng nơi đâu
đưa hương mưa sớm lẽn sầu vào thơ
hoa soan vương tím thẩn thờ
dòng mây ôm gío nét mơ gợn buồn
mưa ơi -!!!!!!- sao mãi đầm tuôn
lệ xanh hoen biếc mi còn chưa ngoan
ưu tư rũ dáng bên đàng
sắc hoa bóng nở hoang mang lòng từ
mầm sầu lên những hao hư
ngọn thơ đâm úa héo nhừ cành duyên
có thương mưa hãy dứt liền.... ngừng sa!
please .....