Sẽ một ngày.

Thôi nhé! Hạ buồn hãy cứ trôi.
Mang bao cơn nóng cháy khô trời.
Mang bao oi-bức đi đi mãi.
Đừng để sầu-tư vướng lại đời.

Có phải hè này của biệt-ly.
Bạn-bè có đứa bỗng ra đi.
Đi về nơi chốn không phiền-muộn.
Chẳng nợ đua-đòi , chẳng sân-si.

Bây giờ mới chỉ là hè thôi.
Mà sao vàng khóc lá xanh rơi.
Sớm vấn khăn tang đời goá-phụ.
Bên đàn con nhỏ lệ đầy vơi.

Thầy cô còn đó , bạn-bè đây.
Ai khiến xui chi cảnh đọa-đày.
Thấy đó để rồi đau mất đó.
Cuộc đời sao lắm chuyện chua-cay.

Ta tiếc gì đâu hãy chóng qua.
Một mùa đau quá chuyện chia-xa.
Những hoa phượng đỏ tươi màu máu .
Và nắng hanh nồng rát thịt da.

Hãy uống dùm tôi bát rượu đầy.
Cố quên dù chỉ một vài giây.
Phù-sinh một kiếp đời cay-nghiệt.
Tất-cả rồi đi ..sẽ một ngày.

-------------
Mùa hè 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả