Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THƠ CHO VỢ 4

THƠ CHO VỢ 4
Trời ban sớm nắng lên rực rỡ
Suốt đêm qua em không ngủ chút nào
Vì con khóc vì em làm mẹ
Thương em và con , nước mắt anh trào

Anh vẫn cố để mà chia sẻ
Nhọc nhằn em , những lo lắng đêm ngày
và áp lực trên người mẹ trẻ
Anh yêu em, tình cảm đong đầy

Hãy tin tưởng vào ngày mai tươi sáng
Con lớn khôn anh công toại danh thành
Anh sẽ rước em về vườn lãng mạn
Mình cùng nhau hưởng những phước lành
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả