Tháng Giêng

Tháng giêng mưa vội với sầu riêng
Mưa lất phất bay ướt cõi lòng
Mưa rơi nặng hạt bong bóng vỡ
Như những giọt buồn mãi muôn miền

Tháng giêng gợi nhớ chiếc nón nghiêng
Người ấy thường che nửa mái đầu
Dáng đi thong thả trong chiều nắng
Chiếc nón bây giờ có còn nghiêng ?

Tháng giêng quay quắt nỗi niềm riêng
Quanh quẩn nơi đây chỉ một mình
Ngoài kia thưa thớt người qua lại
Như sắp tàn rồi buổi chợ phiên

Tháng giêng tìm kiếm thủơ hồn nhiên
Đánh mất tuổi thơ giữa dòng đời
Bao năm nghiêng ngả vì sương gió
Nay vẫn miệt mài với ngả nghiêng

Tháng giêng mơ thấy một nàng tiên
Nhảy múa ô hay ! đẹp lạ thường
Giật mình ... hụt hẫng niềm khoái lạc
Nằm khóc sụt sùi như gã điên

Tháng giêng mưa , nắng đổi liên miên
Đời cũng đổi thay theo vở tuồng
Người buông tay thả từng kỉ niệm
Tôi trói buộc vào với oan khiên

Tháng giêng khờ quá mối tình điên
Ấp ủ bấy lâu vẫn ngại ngùng
Lời yêu sao khó mà mở miệng
Thôi đành lân` nưã lỡ nợ duyên

Tháng giêng còn lại chút tình riêng
Bán , mua , vay , trả đã xong rồi
Đam mê vọng tưởng nay gửi lại
Tôi ... chỉ xin đời phút bình yên
......................................................
Tháng giêng Nhật Nguyệt khuất mái hiên






Jan , 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả