Em Về
Em về thơm ngát hoa chanh
Lá trầu mấy liếp cau xanh đ6i bờ
Em về lặng ngắm mặt hồ
Trông con cá lội đớp mồi say sưa
Quê mình sớm năng chiều mưa
Đêm dêm nghe tiếng gió lùa song thưa
Em về kẻo kẹt võng đưa
Rưng rưng mắt chị giấc trưa mộng đào
Em về trăng chiếu đỉnh cao
Xuôi thuyền thả lưới, ngàn sao in giòng
Thương anh khó chăng sờn lòng
Nhấp nhô theo sóng trôi dòng thời gian
Em về thương Mẹ da vàng
Câu ca dao vẫn dịu dàng lời ru
Nghĩa ân nói chẳng đủ từ
Thương làn tóc Mẹ ưu tư bạc màu
Ngày đi nước mắt nghẹn ngào
Đường thôn níu bước nhịp cầu níu chân
Bước đi một bước ngại ngần
Hàng tre khóm trúc khuất dần sau lưng ...