yêu người mùa đông

tuyết tháng hai, tuyết trắng
trắng hơn cả giấc mơ
trời lâu rồi ... không nắng
theo mưa một người chờ

anh gởi gì cho gió
mà gió ngại ngùng trao ?
em gởi mây nỗi nhớ
mây trôi, thương nhạt màu

hôm qua trang nhật ký
gắng thôi vẽ tên anh
hôm nay khi thức dậy
nhớ ơi! quên chẳng đành

em về yêu hoa tuyết
yêu mùa đông lạnh lùng
anh bao giờ thôi mệt
nỗi lòng ta rót chung ?

tuyết tháng hai, tuyết trắng
trắng hơn cả sợi thương
vỡ nụ cười năm tháng
vẫn yêu người - mùa đông

Feb 07/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả