Mời

Mở cửa mời nắng vào chơi
Thì thầm với nắng hãy ngồi xuống đây
Nắng đừng có trốn vô mây
Đừng có mắc cỡ cau mày làm chi

Níu tay biểu nắng đừng đi
Nắm áo giữ lại bởi vì... sợ xa
Nắng đừng có trốn người ta
Nắng ơi, cũng tại chiều qua nắng tàn

Để hồn tôi mãi miên man
Ngẩn ngơ tìm nắng mơ màng nhớ nhung
Nắng đừng để mắt tôi rưng
Để tim tôi héo, để lòng tôi đau

Nắng ơi mời nắng hãy vào
Tôi ra mở cửa đón chào nắng đây
Lòng tôi hoa nở thật đầy
Bởi vì nắng đến cho ngày tôi tươi

Hãy vào đây nhé, nắng ơi!..


02/06/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả