ĐỈNH SẦU THƯƠNG

Anh !!!!....
Khi cuộc tình đã qua đi và giấc mơ không còn nữa ...Lòng em thật là trống trãi và đau thương ...giọt nước mắt đêm đêm vẫn còn hâm nóng trên bờ môi lạnh gia' .Trăng đêm vẫn thì thầm trên ngọn lá,cỏ cây ...Nhưng riêng em ...em đà mất đi anh ...Và ai ..ai sẽ lau cho em những giọt nước mắt đắng cay ...Thời gian ư ...Không ! ....Thời gian không thể nào bôi xoá đi những giọt nước mắt đã mang em vào vùng tận cùng của đau khổ và nó luôn luôn vẫn chảy mãi trên ...

ĐỈNH SẦU THƯƠNG

Lau nước mắt ...bàn tay anh giá lạnh
Buốt tâm tư em chạnh cả lòng đau
Thời gian nào sao lại chẳng qua mau
Cho tan hết đớn đau thời quá khứ

Em không muốn trong lòng mình gìn giữ
Kỷ niệm buồn để lưu trử tình ngâu
Một lần yêu ..một lần tan vở tình đầu
Em chua xót khi lòng mang nỗi nhớ

Đêm vắng lặng chỉ nghe tim nức nở
Đỉnh thương sầu ai thấu được hay chăng
Bởi vì em lòng cứ mãi băn khoăn
Nên nhung nhớ xoáy mòn con tim héo

Em vẫn biết tình xa đâu níu kéo
Nợ không tròn xin hẹn lại kiếp sau
Tháng năm chia cách tình đã nhạt màu
Thôi đành nhận chịu niềm đau riêng mình ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả