CÒN GỌI TÊN NHAU
Có những lúc tâm tư tìm về kỷ niệm ..Để rồi mang trong lòng những xót xa ,cay đắng ..Còn gì anh hỡi hay chí còn âm vang cúa tiếng gọi ..."Người tình nhân yêu dấu ...." và một lần ..chỉ một lần mình ..
CÒN GỌI TÊN NHAU
Anh cứ gọi "người tình nhân yêu dấu"
Nhưng một lần rồi chôn dấu nghe anh
Bởi mai đây khi tan hết mộng lành
Mình từ tạ em đây thành quá khứ
Xin chớ gọi tên nhau trong trách cứ
Để lòng mình lưu giữ một tình mơ
Gom mây trời mình tô điểm vần thơ
Lời dấu ái anh trao thành hiệp ước
Gọi đi anh khi mình đang có được
Cơn sóng tình ngây dại thuở vừa quen
Mộng vẫn còn lưu luyến vẫn kề bên
Anh cứ gọi một lần cho tha thiết
Dù mai đây cuộc tình mình biền biệt
Anh không còn hối tiếc bởi lặng câm
Và em đây khi lau lệ âm thầm
Còn nhớ mãi tình anh trong tâm tưởng ..