NỖI SẦU CHƯA NGUÔI

nhỉ ..anh có thể phá tan đi băng giá trong lòng ...thì em đây cũng có thể xua tan đi những niềm đau của tâm tư...Nhưng ...em không chắc rằng mình có thể mang cho anh nhũng chuổi ngày hạnh phúc ...vì trong tim em

NỖI SẦU CHƯA NGUÔI

Xa nhau rồi sao anh còn chờ đợi
Chút hương nồng đã vời vợi bay xa
Còn gì đây ...khi tình chẳng thiết tha
Vòng tay ấm đang thấm đầy băng giá

Em không thể trao anh tình gian trá
Bởi vì anh quá chân thật ngây ngô
Bởi em đây đã hết tuổi dại khờ
Đường tình ái em đong bằng nước mắt

Nụ tình kia chỉ còn là vết cắt
Từ trái tim héo hắt đã vỡ tan
Đừng yêu em anh sẽ chẳng trái ngang
Lệ cay đắng sẽ tan vào quá khứ

Tình yêu kia xin anh đừng lưu trữ
Chuyện ân tình thôi chớ thử làm chi
Nhớ nhung hoài cho vướng lắm sầu bi
Đừng anh nhé ..lòng sầu em chưa tắt ..




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả