TRỌN ĐỜI BÊN ANH
Em xin hứa bên anh cùng chung lối
Trên đường đời dù bão tố cách ngăn
Cũng tươi vui chẳng ôm ấp băn khoăn
Cho anh được an lòng khi tưởng nhớ
Em xin hứa không bao giờ nức nở
Lệ tuôn trào khi anh phải vắng xa
Bởi vì anh luôn luôn vẫn thiết tha
Cho em khỏi tủi hờn khi xa cách
Em biết anh luôn luôn không hề trách
Dù mai này em sống cạnh bên ai
Nén đau thương chỉ trong tiếng thở dài
Sầu nhung nhớ khi mình anh hiu quạnh
Em thầm ước khi đông về gió lạnh
Vòng tay anh sẽ sưởi ấm tim em
Nụ hôn môi ôi say đắm dịu mềm
Em đón nhận bằng ân tình mật ngọt
Hãy nói đi dù chỉ là lời chót
Yêu em hoài và chỉ mãi em thôi
Cho em đây được ôm mãi tuyệt vời
Dù mộng tưởng cũng làm em sung sướng