ĐÒ XƯA BẾN CŨ
Dư hương ngày đó thoảng đâu đây
Để nhớ thuơng mong vẫn đọa đầy
Đò xưa nhớ bến hoài mong ước
Ngược chuyến về xuôi thỏa tháng ngày
Bến mộng hôm nao vẫn đợi chờ
Con đò ngày đó dệt tình mơ
Cho trăng với gió hòa mây nước
Cho chuyện chúng mình đẹp ý thơ
Chiều nay gió thổi thật mênh mong
Mang đến tâm tư mội cõi lòng
Vương vấn tình ai từ dạo ấy
Để cho ngày tháng cứ bâng khuâng
Gió hỡi mang đi những nỗi sầu
Tâm tư đừng đọng những niềm đau
Cho ta tìm lại ngày xưa ấy
Ước mộng bên nhau sống bạc đầu