ừ thôi ...

ừ thôi
xa lạ
quên nhau
trả người tháng tám
trầu cau hẹn thề
trả người nhé
khúc đam mê
vòng tay ánh mắt lối về thân thương

đưa tay hứng sợi vấn vương
hóa thân sỏi đá nhường đường anh qua
người ta duyên dáng lụa là
nụ cười anh rớt, nhặt mưa tôi chờ

men nồng - thấm
tỉnh giấc mơ
người xa tầm với
ngu ngơ
một đời

ừ thôi
tôi vẫn là tôi
chỉ thêm một chút buồn rơi mắt huyền
ừ thôi
người nhé ... hãy quên
làm người dưng lại ... như từng người dưng ...

Feb 08/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả