Từng Chiếc Lá

Từng chiếc lá buông tay rơi xuống đất
Tôi buông tay đánh rớt cuộc tình sầu
Màu tiếc nhớ vẫn còn trong ánh mắt
Lá xa cành quay quắt giữa cô đơn

Từng chiếc lá buông mình rơi lả tả
Ngàn chiếc buồn rơi xuống phủ hồn tôi
Tôi đã chọn xa người trong vội vã
Mặc đông về tô thêm nghĩa đơn côi

Từng chiếc lá buông mình rơi tản mạn
Đâu chổi đời quét dọn nỗi quạnh hiu
Tôi đứng ngó một khung đời quạnh quẽ
Pha màu chi cho lớp khói sương chiều?

Từng chiếc lá theo lòng tôi rụng xuống
Tôi buông tay nghe vuột mất chính mình
Và anh nữa ... tôi cố tình đánh mất
Trả nhau về trong ngấn lệ điêu linh







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả