Xuân Nhạt ... Tình Phai ...
Xuân đả úa sau khi tình bạc
Tháng năm chờ giờ chỉ trắng tay
Nghe lòng ôi quá chua cay
Xót xa nuối tiếc bàng hoàng lệ rơi
Dòng suối mát ngày xưa ru giấc
Giờ còn đâu chỉ thấy sóng gào
Biển xa ta... thuyền tình năm ấy
Mộng liêu trai tuổi chớm đôi mươi
Ôi môi mắt mắt môi ngày ấy
Chử dối gian phủ kín tình thơ
Để nghe một chút ngu ngơ
Vu vơ mổi thoáng tìm ...về năm xưa
Muốn chấp cánh bay tìm dĩ vãng
Muốn gom mây tạo giấc mộng lành
Muốn đem mưa xóa tình gian dối
Và quên lãng trong mộng đời cay đắng ...
02/08/04