Yêu

Yêu có muôn ngàn ngôn ngữ
Là nhớ nhung ray rứt giữ trong lòng
Là lo lắng go’i chờ mong
Là mỗi nhịp tim son hồng se sắt

Là vấn vương níu chặt lời thề
Là dịu hiền nước mát sông quê
Là đồng lúa óng vàng tình niệm
Là ngẩn ngơ mây quên lối về

Là cánh chim sa vào trời mộng
Là dấu yêu lồng lộng chân tình
Là muôn thuở Đất Trời gắn bó
Là thời gian không lay chuyển mình !...

...

Lòng yêu!... chẳng thể nói ra
Bao lời cũng thiếu cũng nhòa nghĩa yêu
Ngẩn ngơ ai rót trong chiều
Thiết tha em cất tâm dìu đến tâm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả