Em Toi
Em tôi
Tuấn Đăng
Tuổi đẹp Ô mai thật đơn sơ
tình em ngày đó những ngây thơ
ngẫn ngơvạt áo buồn tay cuốn
nón ngã nghiêng che má Thẹn thò.
Ngày đó thương em , người em nhỏ
chiều chiều bắt bướm ép vần thơ
tương tư chưa dấy tình mời gọi
thoảng mắt nai buồn chẳng ngẩn ngơ ...
Có một chiều vàng nắng vương cây
tờ thư ai trao ý mộng đầy
mây lén bâng khuâng đôi mắt ngọc
và tình khẻ gọi những ngất ngây ...
Ngày lại qua ngày thư vẫn trao
ngày mai ...! ai có biết đâu nào .
mất nhau một thoáng trong binh biến.
Để lạc tình nhau ... đến thưở nào ??? ...
Tuan Dang