NỖI NHỚ KHÔNG PHAI
Em vẫn nhớ giảng đường C* chung bước
Cạnh bên anh tà áo tím tung bay
Dáng thẹn thò anh bảo thật thơ ngây
Lòng si dại mang theo bao ngày tháng
Có những lúc thẫn thờ nghe bài giảng
Mặt đỏ bừng bắt gặp ánh mắt ai
Đã trao em nụ đắm đuối thật dài
Vờ quay mặt dấu thẹn thùng đôi má
Có những lúc lấy thun anh làm ná
Bắn sang em những mãnh giấy tình thư
Nheo mắt cười đầu anh lại lắc lư
Em hờn dỗi chu môi rồi...em khóc
Anh xót xa khi chuông reo tan học
Em vội vàng ôm cặp lẫn đi mau
Dù biết anh ôm sầu khổ theo sau
Làm mặt lạ em đây hoài không nói..
Tháng ngày qua mang cuộc đời trôi nỗi
Nhớ về nhau qua nét bút vần thơ
Bao yêu thương và nhung nhớ đợi chờ
Nay xa lắc trong cõi buồn dĩ vãng...