Tháng Hai

Tháng Hai gió nhẹ cuốn lá bay
Vài chú chim non hót trên cành
Cuối đông nắng nhạt không đủ ấm
Gió thổi mây chiều tung cánh bay

Tháng Hai đếm mãi vẫn còn sai
Những vết roi xưa đã in hằn
Mỗi khi khâu lại càng rạn nứt
Dấu tích một thời dễ gì phai ?

Tháng Hai gồng gánh mỏi oằn vai
Lớp bụi thời gian lấp hao gầy
Ví như ngày ấy đừng lay động
Có lẽ bây giờ hết đắng cay ?

Tháng Hai tìm kiếm bóng tương lai
Mò mãi mà sao chỉ mù mờ
Ô hay ! hiện tại còn đổ nát
Thôi đành khép lại chuyện ngày mai

Tháng Hai ừ nhỉ ! nếu một mai
Gửi đống xương khô trên đất này
Có ai buồn nhớ mình không nhỉ !
Hay cuộc tình người đã phôi phai ?

Tháng Hai ngày cũ đã đổi thay
Người ấy về vui với một người
Còn ta ngồi ngắm chiều hoang dại
Cùng với đất trời cuối tháng Hai




Feb 23, 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả